HomeThơ hayThơ 4 chữ về mẹ hay nhất

Thơ 4 chữ về mẹ hay nhất

Sưu tập các bài thơ 4 chữ về mẹ tự làm cảm động nhất được yêu thích hiện nay

Mẹ – người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Dù có đi bất cứ phương trời nào thì mẹ vẫn luôn là người theo dõi, yêu thương ta vô điều kiện. Những bài thơ 4 chữ về mẹ tự làm hay nhất được chúng tôi cập nhật và chia sẻ dưới đây cũng như là lời cảm ơn dành cho mẹ. Người luôn nhẫn nhịn, sớm hôm tần tảo vì những đứa con, vì tương lai và hạnh phúc của con. Chắc chắn khi mẹ đọc được những dòng thơ này mẹ sẽ cảm thấy xúc động và hạnh phúc.

Thơ 4 chữ về mẹ tự làm ý nghĩa lắng đọng cảm xúc

Thơ 4 chữ về mẹ tự làm ý nghĩa với những câu từ mộc mạc, nhưng chứa đựng sự chân thành mà bất cứ ai khi đọc được cũng cảm thấy xúc động. Viết về mẹ luôn là chủ đề không bao giờ chán, bởi không thể có từ nào diễn tả hết những sự cao cả mà người mẹ đối với con cái.

Thơ 4 chữ về mẹ 1:

Mẹ em rất hiền

đẹp hơn cô tiên

mẹ chỉ thương em

thương em nhât nhà.

Giữa buổi trưa hè

trời thì nóng gắt

mẹ em làm việc

đổ hết mồ hôi

Em thương mẹ em

em phải học hành

cố sao cho giỏi

để giúp cho mẹ

em thương mẹ em

làm việc mệt nhọc

mai sau em lớn

giúp ích cho đời.

mẹ không cho em

những gì em đòi

mà lại cho em

những điều có lợi.

mẹ lả duy nhất

răn dạy được em

khuyên em học hành

sẽ tốt cho mình

khi mẹ em ốm

mẹ em ráng làm

để cho em học

mẹ ốm nặng hơn

em thương em quý

không ai sánh bằng

mẹ như cô tiên

ban mọi phép lành.

em quý mẹ em

là người hiền đức

chăm học chăm làm

là một tấm gương.

Thơ 4 chữ về mẹ 2:

Chín tháng mười ngày

Mẹ nâng niu con

Khi được vuông tròn

Mẹ chăm mẹ bẵm

Tuổi xanh tươi thắm

Đến lúc bạc đầu

Mẹ vẫn lo âu

Con mình bé bỏng

Từng đêm trông ngóng

Con ngủ bình yên

Tiếng nói dịu hiền

Mẹ khuyên con học

Nhận bao khó nhọc

Mẹ bao bọc con

Khôn lớn vẫn còn

Cơm no, áo ấm

Mồ hôi mẹ thấm

Bước đường con đi

Mẹ chẳng có gì

Ngoài con tất cả

Trời cao hỉ xả

Xin nhận lời con

Để mẹ mãi còn

Bên con mãi mãi

Thơ 4 chữ về mẹ 3:

Tình mẹ bao la

Vượt trên tất cả

Tháng năm vất vả

Tần tảo vì con

Mong con lớn khôn

Đáp đền ơn mẹ!

Thơ 4 chữ về mẹ 4:

Hi sinh tuổi xuân

mẹ vẫn giữ gìn

cho em khôn lớn

ốm đau , bệnh tật

mẹ vẫn kề bên

ngày cũng như đêm

ân cần chăm sóc

đến khi đi học

mẹ vẫn bên mình

từ lúc bình minh

mẹ lo cơm nước

đến khi về rước

cơnm đã sẳn sàn

chỉ việc vào bàn

ăn no, xong nghĩ

đến khi đi thi

mẹ khg ngủ được

váy trời ban phước

cho thằng con thi

bất cứ câu gì

cũng đều làm đúng

mẹ mừng con trúng

đậu vào trường cao

mẹ cực cở nào

cũng vui hớn hở

khg mong giúp đở

hay tính công lao

mẹ chỉ mong sao

mai đây con lớn

thành NH N có ích

cho bản thân con

giúp ích nước non

trao dồi đạo đức

Mẹ dù kiệt sức

vẫn thấy thật vui

con hởi con ơi!

chớ quên lời mẹ

khg nên coi nhẹ

chữ Đức chữ T M

dù có xăm xa

muôn vàng tấc đất

mẹ đây tâm đắc

Con mẹ…thành NH N

Thơ 4 chữ về mẹ 5:

Mẹ là tia nắng

Cho con hi vọng

Mẹ là bình minh

Sưởi ấm lòng con

Mẹ làm tất cả

Chỉ mong cho con

Có một tương lai

Tươi sáng ngời ngời

Bài thơ số 6:

Mẹ là dòng sông

Cho tôi tắm mát

Mẹ là khúc hát

Ru tôi lớn khôn

Bài thơ số 7:

Nước chảy trên sông

Như đong tình mẹ

Gió đưa nhè nhẹ

Như kể công cha

Đứa con xa nhà

Mắt sa giọt lệ

Thành đô hoa lệ

Lắm kẻ điêu ngoa

Nhớ mẹ nhớ cha

Nhớ nhà thửa nhỏ

Mái tranh vàng võ

Ngắm tỏ sao trời

Tiếng mẹ à ơi

Hiên đời xơ xác

Cơm độn khoai lát

Mẹ gạt phần cơm

“Ăn nữa đi con

Khoai ngon phần mẹ ”

Vụng dại tấm bé

Mẹ bế mẹ bồng

Chập chững chạy rông

Mẹ trông từng bước

Trọn đời mẹ ước

Con được an bình

Thầm lặng hy sinh

Ôi ! tình mẫu tử .

Giờ đây xa xứ

Lòng cứ quặn đau

Nhớ mẹ làm sao

Tuôn trào cảm xúc

Tình theo nét bút

Cạn trút bầu thơ

Bốn chữ lượn lờ

Như mơ về mẹ

Gửi các bạn trẻ

Yêu mẹ thương cha

Hiếu đạo gia hòa

Cả nhà hạnh phúc.

Bài thơ số 8:

Lòng mẹ bao la

Biển cả một tình

Tình thương con cần

Chỉ có mẹ thôi

Sóng biển dập dờn

Không bờ không bến

Biển tấp vào đâu

Có ai cứu giúp

Nơi này còn mẹ

Bơi ra tới biển

Tay ôm tay năm

Bất chấp sinh mạng

Mong con bình an

Mẹ vui tôi khóc

Đời này có ai

Như mẹ chúng ta

Hãy cố giữ gìn

Người mẹ của ta

Thơ 4 chữ về mẹ tự làm hay nhất mọi thời đại

Thơ 4 chữ về mẹ tự làm hay nhất thể hiện sự trân trọng, biết ơn sâu sắc công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ. Dù có đi đâu , làm gì thì trở về bên mẹ vẫn là điều ấm áp nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta.

Bài thơ số 1:

Mẹ là tia nắng

Cho con hi vọng

Mẹ là bình minh

Sưởi ấm lòng con

Mẹ làm tất cả

Chỉ mong cho con

Có một tương lai

Tươi sáng ngời ngời

Bài thơ số 2:

Hi sinh tuổi xuân

Mẹ vẫn giữ gìn

Cho em khôn lớn

Ốm đau , bệnh tật

Mẹ vẫn kề bên

Ngày cũng như đêm

n cần chăm sóc

Đến khi đi học

Mẹ vẫn bên mình

Từ lúc bình minh

Mẹ lo cơm nước

Đến khi về rước

Cơm đã sẳn sàn

Chỉ việc vào bàn

Ăn no, xong nghĩ

Đến khi đi thi

Mẹ không ngủ được

Váy trời ban phước

Cho thằng con thi

Bất cứ câu gì

Cũng đều làm đúng

Mẹ mừng con trúng

Đậu vào trường cao

Mẹ cực cở nào

Cũng vui hớn hở

Không mong giúp đở

Hay tính công lao

Mẹ chỉ mong sao

Mai đây con lớn

Thành NH N có ích

Cho bản thân con

Giúp ích nước non

Trao dồi đạo đức

Mẹ dù kiệt sức

Vẫn thấy thật vui

Con hởi con ơi!

Chớ quên lời mẹ

Không nên coi nhẹ

Chữ Đức chữ T M

Dù có xăm xa

Muôn vàng tấc đất

Mẹ đây tâm đắc

Con mẹ…thành NH N

Bài thơ số 3:

Mẹ là dòng sông

Cho tôi tắm mát

Mẹ là khúc hát

Ru tôi lớn khôn

Bài thơ số 4:

Nước chảy trên sông

Như đong tình mẹ

Gió đưa nhè nhẹ

Như kể công cha

Đứa con xa nhà

Mắt sa giọt lệ

Thành đô hoa lệ

Lắm kẻ điêu ngoa

Nhớ mẹ nhớ cha

Nhớ nhà thửa nhỏ

Mái tranh vàng võ

Ngắm tỏ sao trời

Tiếng mẹ à ơi

Hiên đời xơ xác

Cơm độn khoai lát

Mẹ gạt phần cơm

“Ăn nữa đi con

Khoai ngon phần mẹ “

Vụng dại tấm bé

Mẹ bế mẹ bồng

Chập chững chạy rông

Mẹ trông từng bước

Trọn đời mẹ ước

Con được an bình

Thầm lặng hy sinh

Ôi ! tình mẫu tử .

Giờ đây xa xứ

Lòng cứ quặn đau

Nhớ mẹ làm sao

Tuôn trào cảm xúc

Tình theo nét bút

Cạn trút bầu thơ

Bốn chữ lượn lờ

Như mơ về mẹ

Gửi các bạn trẻ

Yêu mẹ thương cha

Hiếu đạo gia hòa

Cả nhà hạnh phúc.

Bài thơ số 5:

Lòng mẹ bao la

Biển cả một tình

Tình thương con cần

Chỉ có mẹ thôi

Sóng biển dập dờn

Không bờ không bến

Biển tấp vào đâu

Có ai cứu giúp

Nơi này còn mẹ

Bơi ra tới biển

Tay ôm tay năm

Bất chấp sinh mạng

Mong con bình an

Mẹ vui tôi khóc

Đời này có ai

Như mẹ chúng ta

Hãy cố giữ gìn

Người mẹ của ta

Bài thơ số 6:

Như một giấc mơ

Khi con có mẹ

Bàn tay rất nhẹ

Mòn mỏi hao gầy

Vuốt bờ tóc mây

Tuổi con vừa lớn

Sông sâu biển lớn

Vời vợi Thái Sơn

Lời mẹ khuyên lơn

Làm sao hiểu hết

Qua bao cái Tết

Tóc mẹ thêm màu

Con đã thêm cao

Ngày thơ đi mất

Cảm tình chân thật

Không nói thành lời

Mẹ vẫn đợi chờ

Từ khi con bé

Để đến bên mẹ

Nói lời yêu thương

Vất vả nắng sương

Mẹ đâu quản ngại

Đàn con thơ dại

Khôn lớn thêm rồi

Leo tận núi đồi

Vẫn chưa thấy được

Tình mẹ biển nước

Dạt dào ru êm

Hạnh phúc bên thềm

Khi con có mẹ

Mẹ ơi chờ nhé

Lời nói yêu thương

Con sẽ thốt lên

Mẹ con tuyệt nhất

Lòng mẹ cao ngất

Con sẽ leo lên

Mãi mãi không quên

Biển trời tình mẹ

Bài thơ số 7:

Mẹ em rất hiền

đẹp hơn cô tiên

mẹ chỉ thương em

thương em nhât nhà.

Giữa buổi trưa hè

trời thì nóng gắt

mẹ em làm việc

đổ hết mồ hôi

Em thương mẹ em

em phải học hành

cố sao cho giỏi

để giúp cho mẹ

Em thương mẹ em

làm việc mệt nhọc

mai sau em lớn

giúp ích cho đời.

Mẹ không cho em

những gì em đòi

mà lại cho em

những điều có lợi.

Mẹ là duy nhất

răn dạy được em

khuyên em học hành

sẽ tốt cho mình

Khi mẹ em ốm

mẹ em ráng làm

để cho em học

mẹ ốm nặng hơn

Em thương em quý

không ai sánh bằng

mẹ như cô tiên

ban mọi phép lành.

Em quý mẹ em

là người hiền đức

chăm học chăm làm

là một tấm gương.

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee